CHÙM THƠ NGẮN
Thi Trà
Giếng làng
Ngày xưa bên giếng nước này
Bao lời hò hẹn gió bay lên trời
Em ra múc nỗi đầy vơi
Vô tình nhặt được nụ cười
lãng quên
Trở về gánh nước nặng thêm
Nụ cười đọng lại
vai em trĩu buồn
Nắng lên
Nắng lên cho nỏ lúa vàng
Để em hong lại cũ càng ngày xưa
Đã qua năm nắng mười mưa
Đã qua chín đợi mười chờ bằng không
Trải bao 'gió bắt mưa cầm'
Chỉ còn vẳng lại nốt trầm thời gian
Nắng vàng ơi! Giọt nắng vàng!
Rơi vào tay thoáng ngỡ ngàng
ngày xưa
Giọt nắng
Lung linh giọt nắng bên thềm
Hình như mây cũng xanh thêm bên trời
Díu dan cái giậu mùng tơi
Nôn nao ngõ trúc rối bời đường mây
Lối quen hoa tím dâng đầy
Đường xuân ai vấp men say
bước tìm.
T.T
___________
Thi Trà - ĐT: 0955 75 89 29.
Email: thitrahl@yahoo.com.vn