QUÊ CŨ...

Nguyễn Quỳnh
Làng tôi nắng cháy da giòn
Mái tranh mưa đổ sói mòn tháng năm
Anh, tôi hạt thóc nảy mầm
Tách ra từ những thăng trầm lắt lay
Thế rồi ngõ cũ mưa bay
Sợi rơm vấn vít đường cày chia xa
Đầu làng cây gạo nở hoa
Cháy lên cả góc chiều tà ngẩn ngơ
Dốc lòng đổ cạn câu thơ
Còn trong thiêm thiếp giấc mơ năm nào
Tìm về nỗi nhớ khát khao
Ngổn ngang sỏi đá đường vào thiên di
Biết đâu ngày tháng qua đi
Rồi mai lại thấy những gì đợi trông
Chúng mình như một dòng sông
Lênh đênh từ thuở cánh đồng lúa non
Đã bao sương gió mài mòn
Đồng chiêm cuống rạ vẫn còn nỗi đau!
N.Q
________
Nhà thơ: Nguyễn Quỳnh
Hội viên Hội VHNT Bắc Ninh
ĐT: 0965.777.523
Email: nguyenquynh25091975bn@gmail.com
ĐC: Xã Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh