NHỚ CHỢ ĐỒNG

Nguyễn Đức Vân
Con về chợ họp lâu rồi
Tìm nơi dẫy quán Mẹ ngồi đâu đây
Cơn mưa nước xối tràn đầy
Thấm vào rơm rạ, trầu cay, vôi nồng
Chợ phiên chẵn, lẻ, gánh gồng
Rau tươi, cua lấm đất đồng ngàn xưa
Xe hai bánh tắt đường thưa
Ngã tư mới mở tránh mưa xóm này
Xoè tay hứng gió mát bay
Con về lại nhớ chợ này Mẹ ơi
Ngược xuôi quán vắng ngược xuôi
Áo nâu bóng Mẹ tựa ngồi buộc dây
Tránh mưa nặng hạt cuối ngày
Được ngồi dưới gốc cây chay, cây hồng.
Mây, trời, thị tứ mênh mông
Xa xôi vẫn nhớ chợ Đồng* quê ta. –
N.Đ.V
Xã Kim Thành* 1/8/2026
Tác giả: Nguyễn Đức Vân
233 Phố Hải Đông, Phường Lê Thanh Nghị
Thành Phố Hải Phòng