BẮC GHẾ HẦU THÁNH

Ánh Nguyệt
Con xin tạ một giá đồng
Có tâm Chúa độ, có lòng Chúa thương
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương”
Trông lên Thánh Chúa mà nương tựa vào
Đất thì thấp, trời thì cao
Nhân gian bốn bể với bao kiếp người
Số con cay đắng một đời
Mà tâm hướng thiện có trời chứng cho
Kiếp này sống giữa âu lo
Để xem khối kẻ diễn trò ác nhân
Phúc tại mẫu, nghiệp tại thân
Dẫu trăm năm, cũng phù vân cõi người
Thôi thì chín bỏ làm mười
Đồng bạc múa, ấy Chúa cười, thế thôi!
Áo khăn, gương lược xong rồi
Chắp tay, con bắc ghế ngồi, phủ khăn
Kiếp này có quả có căn...
A.N
________
Nhà thơ: Ánh Nguyệt
Hội viên Hội VHDG VN, HV Hội NV Hải Phòng
ĐT: 0934.231.203
Email: anhnguyetnxbhp@gmail.com
ĐC: P. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng