Thứ tư, 27/05/2026,


Nhận ra trong cái tên em (Đinh Thường) (27/05/2026) 

NHẬN RA TRONG CÁI TÊN EM
Thân tặng nhà văn Trương Thị Thương Huyền



Đinh Thường



Bấy lâu rong ruổi văn đàn
Thân sơ ngưỡng vọng muôn vàn tuổi tên

Được thời gió cả phất lên
Đông - Tây hợp lại mà nên nghĩa tình (1)

Nết người hợp vẻ trung trinh
Câu chữ tự mình định tính, định danh
Nghiệp đời trí đức tác thành
Ẩm êm phương lược thẳm xanh bến bờ

Trang văn gợi mở ước mơ
Tình trai biển sóng mong chờ quê xa
Hồn xuân còn mãi dư ba
Coi cao thế lính đơm hoa cuộc người (2)

Vần thơ ngẫu hứng nửa vời
Bỗng nghe nhân thế khơi khơi lửa đèn
Nhận ra trong cái tên em
Cung thương vang vọng khắp miền chân như.

 (1) Hải Phòng - Hải Dương hợp nhất.
(2) Tập bút ký "Trường Sa, Trường Sa" của nhà văn Trương Thị Thương Huyền được Bộ Tư lệnh Hải quân trao Giải thưởng VHNT, báo chí về để tài Hải Quân NDVN (giai đoạn 2016-2020).

 

Đ.T

 

 

 

 

 

_______
Nhà thơ: Đinh Thường
ĐT: 0912.242.998
Email: dinhthuong.tho@gmail.com
ĐC: 16/111 Đông Khê, Gia Viên, Hải Phòng

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: