KÝ ỨC HÈ QUÊ

Trịnh Đình Bích
Oi nồng vì vắng gió đông
Rang rang tây nóng, ruộng không bóng người
Hiếm từng ngọn gió mò còi
Lúa đang vàng dưới bầu trời trong xanh
Chợ quê xưa họp cạnh đình
Giờ thay mái lá, phơi mình mái tôn
Vài ba chị tuổi sồn sồn
Trưa thiu thiu ngủ, hàng buồn chẳng che
Mẹ tôi xưa vẫn bán chè
Hái chiều hôm trước, còn nghe khắp làng
Chè vườn thơm ngọt, nước vàng
Trưa hè hàng xóm mời sang uống cùng
Giờ người về chốn mông lung
Mong sao Phật độ về trong Niết Bàn
Nắng to phơi được rơm vàng
Nhớ em ngày bé vẫn sang trốn tìm
Bao năm tôi chẳng gặp em
Nay nghe người đã về miền rất xa
Đưa tang có cháu khóc bà
Quê người gửi lại nghĩ xa xót buồn
Nhớ ai chiều đứng đầu thôn
Bế em hóng mát, nên hồn quê xưa.
T.Đ.B
________
Nhà thơ: Trịnh Đình Bích
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0969.252.246
ĐC: P0507 Toà nhà Hà Đô Park View
KĐT Dịch Vọng Cầu Giấy HN