BUỘC THUYỀN BẰNG SỢI GIÓ ĐÊM

Tân Quảng
Buộc thuyền bằng sợi gió đêm
đêm sâu thăm thẳm mắt em sông Cầu
cái đêm lục bát mang bầu
để thơ sinh hạ nỗi đau cuộc tình
Đèn khuya thắp cạn bóng mình
ngồi như ma ám chùng chình đêm trôi
tháng tư vừa mới chạm môi
đã nghe tiếng cuốc mồ côi khóc hè
Chiều gầy vắt kiệt tiếng ve
lặng nghe buồn vỡ như bè trên sông
thấp tho mùa trổ đòng đòng
mà ai đã vội gả chồng lúa non
Hết duyên tựa gốc bồ hòn
ngồi mơ củ ấu sẽ tròn nay mai
lạy giời mưa đổ lá khoai
để tôi hứng lấy một vài giọt trăng.
T.Q
_________
Nhà thơ: Tân Quảng
Hội viên Hội Nhà văn VN
Sống và viết tại Bắc Ninh