Giọt sương ngủ muộn (Đoàn Kinh Ánh) (08/04/2026)
GIỌT SƯƠNG NGỦ MUỘN

Đoàn Kim Ánh
Giọt sương ngủ muộn trong ngần
Bám trên cành lá dưới vầng trăng thanh
Tôn thêm vẻ đẹp dịu lành
Vô tư ấp ủ màu xanh núi rừng
Giọt sương mai, vẫn ngập ngừng
Vướng trên hoa cỏ đón mừng thái dương
Lạc trôi đâu đó cung đường
Âm thanh chẳng có mà vương nhạc tình
Giọt như ngôn ngữ hữu hình
Lung linh theo gió rớt nghìn ngọc châu
Nhớ sao cái thuở ban đầu?
Khi sương mới bám gom câu ước thề...
Giọt sương mềm mướt lối về!
Thiên nhiên gợi chút đê mê mọi miền
Thế nhân cũng có nét riêng
Góp phần tạo tác nên duyên đất trời...
Giọt rơi ngôn ngữ không lời...
Kết tinh hoa của con người trần gian
Vui buồn vốn chuyện cõi phàm
Đem niềm tin tới vấn an cuộc đời...
Đ.K.A
__________
Nhà thơ: Đoàn Kim Ánh (Hoa Cúc Vàng Anh)
CN CLB thơ Lục bát Sài Gòn Gia Định
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: