Nhớ mẹ chồng... (Thy Nguyên) (06/04/2026)
NHỚ MẸ CHỒNG...
.jpg)
Thy Nguyên
Bân còn giăng mắc ngoài sân
Tím ngăn ngắt phố lịm dần gió đông
Tháng tư thiếu lá trầu không
Mẹ chồng vôi vỏ, pháo nồng nhà ai.
Con xa mẹ, thuở hình hài
Liêu xiêu cỏ dại, vai gai chỗ nằm
Đèo bòng hao hụt tháng năm
Bánh xe lăn những tảo tần dại khôn.
Mẹ ơi! Cây thị ngoài vồng
Còn xanh lá quả, còn dông gió lùa
Một đời khế rụng chát chua
Đã thua lẽ mọn đã mưa chỗ ngồi.
Mẹ làm lẽ thuở bình vôi
Dọc ngang bánh đúc thêu lời dèm pha
Đời thừa buộc lại một nhà
Cong cong đòn gánh nghẹn tà áo quê.
Từng mùa lay lắt cõi mê
Từng thu bàng bạc, dãi dề ngâu đan
Bàn chân bấm nổi võ vàng
Chợ đời đơm đặt ghẻ sang bếp chiều.
Con đi ngày ấy thềm rêu
Cơn mưa ngăn ngắt xanh chiều ngõ xưa
Chiều nay nhớ mẹ thương vừa
Cứ quanh quẩn khóc bưng mưa bạn bầu.
Mẹ chồng, ngày trước, con dâu
Bánh xe tước cả hai đầu nhớ quên...
T.N
_________
Nhà thơ: Thy Nguyên
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Hải Phòng
ĐT: 0914.449.787
ĐC: P. Gia Viên, TP. Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: