Vang vọng sáo Mèo (Trần Tích Thiện) (31/03/2026)
VANG VỌNG SÁO MÈO

Trần Tích Thiện
Giữa thành phố Cảng thân thương
Sáo Mèo vang vọng vấn vương tình đời
Nốt trầm, nốt bổng chơi vơi
Âm thanh như gọi núi đồi xa xăm
Trúc già khoét gọt âm thầm
Qua người thổi vút lên tầm gió mây
Tiếng lòng nhè nhẹ bay bay
Như mang hơi thở rừng cây lại gần
Bạn bè ngày một thêm thân
Sáo Mèo hoà nhịp bao lần say mê
Giữa nơi đô thị bộn bề
Sáo Mèo vẫn giữ hồn quê dịu dàng
Trời trời, biển biển mênh mang
Mình thề mãi mãi âm vang sáo Mèo.
T.T.T
_________
Nhà thơ: Trần Tích Thiện
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng;
ĐT: 0899.522.188
Email: trantichthien20091945@gmail.com
Địa chỉ: 268 Đông Khê, P. Gia Viên, TP. Hải Phòng.
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: