Lính biển xem chèo (Mai Nam Thắng) (05/03/2026)
LÍNH BIỂN XEM CHÈO

Mai Nam Thắng
Bao năm sóng gió chẳng say
Lạ chưa... nghiêng ngả đêm nay trống Chèo
Ngất ngư không bởi ngọn triều
Bởi vu vơ nhận rất nhiều đồng hương…
Chiếu Chèo trải giữa mặt boong
Lính vui góp nhịp loong coong mạn tàu...
Ai thương lúng liếng Thị Màu
Mà mong trăng tỏ chen nhau vãn chùa?
Phải chi mai mốt lên bờ
Ôn thi mình cũng được nhờ Châu Long?
Trời mênh mông…
Biển mênh mông…
Đêm nay có khách má hồng
Lả lơi...
Em gì ơi!
Chị gì ơi!
Í…a…
Cuối đất cùng trời…
Đặng không?
Chưa xa, lính đã phập phồng:
Bao giờ lại bế văn công lên tàu?
M.N.T
_________
Nhà thơ: Mai Nam Thắng
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Quê quán: Quảng Bình, hiện nay ở Hà Nội
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: