XUÂN NỒNG NGÀY TÁM THÁNG BA
(1).jpg)
Phạm Luyến
Lậy giời thêm một tháng ba
Chuốt câu lục bát làm quà lấy may
Bà xưa năm tháng hao gầy
Hai lần mổ bụng phanh thây...võ vàng
Nhìn bà kìm nén dọc ngang
Nỗi đau bên ấy đau sang bên này
Áo cơm bòn góp trật trầy
Gia phong, hiếu hỉ đủ đầy gần xa
Đặc thù công việc hai ta
Đôi bên cùng trực, giao nhà thổ công
Chăm con, chăm cháu, chăm chồng
No cơm ấm áo, mát lòng canh rau
Thôi thì tôi trước bà sau
Cuối cùng mình cũng gặp nhau í mà
Thơ mừng ngày tám tháng ba
Tặng chung các vị "nóc nhà" thân thương
Trần gian cõi tạm vô thường
Bao nhiêu khấp khểnh trên đường ta đi
Khoác đời cái cổ lai hy
Có ngon, có đẹp...thích gì nữa đâu
Gần năm mươi tết bên nhau
Dẫu chưa viên mãn cũng màu ấm êm
Chúc bà gối thẳng, lưng mềm
Vui cùng con cháu, anh em, bạn bè
Hết xuân rồi sẽ sang hè
Tuổi chiều cứ thú đam mê mặc chiều.
P.L
_________
Tác giả: Phạm Luyến
ĐT: 0912.277.144
Gmail: phamdinhluyen1957@gmail.com
ĐC: phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên