THÁNG CHẠP VỀ
Viết nhân ngày sinh nhật mẹ, tuổi 101)

Trịnh Toại
Đông ken xao xác mái nghèo
Sáng đưa trâu, tối trâu theo lối về
Cha cày lật ải đồng quê
Chiều buông nắng tắt, bốn bề mạ run
Trăng non mẹ cấy xuống bùn
Sớm khuya sấp ngửa, mùa vun đợi mùa
Khói đồng sưởi ấm tuổi thơ
Củ khoai nướng, ngỡ như vừa tuột tay
Mẹ gom cái nắng cuối ngày
Ủ cho con giấc nồng say đêm dài
Mở trang ngày đón ban mai
Sợ cơn gió Bấc buốt mài gót son
Cha đi về phía… không còn!
Mẹ nằm kia, nhớ cháu con nhường nào!?
Muôn đời tháng Chạp hanh hao
Chỉ riêng mắt mẹ ướt trào sang con!
T.T
________
Nhà thơ: Trịnh Toại
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0983.325.625
Email: tvtoai@gmail.com
ĐC: 19/70/11 Phố Đông Khê, P. Gia Viên, TP. Hải Phòng