Đầu năm lễ chùa (Lại Duy Bến) (24/02/2026)
ĐẦU NĂM LỄ CHÙA
.jpg)
Lại Duy Bến
Đầu xuân nhặt bước chân em
Gót son nứt nẻ vốn quen nhọc nhằn
Muốn làm Tấm Cám quên thân
Mớ ba mớ bảy tần ngần ...ở đi !
Mắt rang lạc, má xuân thì
Bước cao bước thấp chỉ vì...í a
Trời thương vớt vát nõn nà
Ơn giời ! Lòng vẫn thiết tha nhân tình...
L.D.B
_________
Tác giả: Lại Duy Bến
ĐT: 0973.518.229
CLB Văn học Đông Anh, Hà Nội
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: