Lại ngồi nhớ lúc gieo neo (Đồng Kế) (23/02/2026)
LẠI NGỒI NHỚ LÚC GIEO NEO
.jpg)
Đồng Kế
Đón mừng tết đến xuân sang
Nhớ hồi xiêu bạt lang thang giang hồ
Những ngày sóng đẩy gió xô
Công danh sự nghiệp cơ đồ dở dang
Bây giờ nhà cửa khang trang
Nhớ hồi vô vọng mơ màng viển vông
Những ngày hết gạo tay không
Những ngày lội lụt trắng đồng gió mưa
Mấy lần lỡ bước xa đưa
Cuộc đời chốc đã quá trưa sang chiều
Đói no sướng khổ đã nhiều
Hết thời mơ mộng mĩ miều giai nhân
Mỗi năm mỗi một mùa xuân
Cuộc đời không biết bao lần đổi thay
Trời cho có được hôm nay
Lại ngồi nhớ lúc trắng tay... đói nghèo!
Đ.K
________
Tác giả: Đồng Kế
ĐT: 0915.303.016
Email: dongke1959nb@gmail.com
Địa chỉ: Thanh Trì, Hà Nội
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: