Đến chùa Tam Chúc (Trần Ngọc Mỹ) (03/02/2026)
ĐẾN CHÙA TAM CHÚC

Trần Ngọc Mỹ
Cỏ xanh mướt mướt ven đường
núi cao uốn lượn, rừng thương mở lòng
gan dạ mở ánh nhìn trong
gạt lênh phênh rác cho dòng nhẹ trôi
tịnh tâm giữa động mây trời
bao quanh sóng nước mà ngồi vững yên
đến chùa Tam Chúc bóng quyện
vết thương một nhúm rêu mềm trong ta!
T.N.M
_________
Nhà thơ: Trần Ngọc Mỹ
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
ĐT: 0904.863.055
ĐC: Lê Chân, Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: