Chùm thơ lục bát 4 câu (Đỗ Anh Thư) (02/01/2026)
Chùm thơ lục bát 4 câu
.jpg)
Đỗ Anh Thư
HẸN XUÂN
Xuân ơi, xuân có quay về
Cho ta hẹn với bộn bề nhớ thương?
Cho dài thêm sợi tơ vương
Cho đời thêm sắc thêm hương chuyện tình.
HƯƠNG XUÂN
Lặng nghe Xuân đến bên đời
Gót hài nhẹ lướt êm lời gió ru
Cội Thiền - một đóa vô ưu
Trầm hương thơm ngát - thụy du cõi người.
DƯỚI CỘI BỒ ĐỀ
Em đi quanh cội bồ đề
Ba vòng khấn nguyện lời thề sắt son
Chùa còn đây với nước non
Cây còn xanh lá ta còn bên nhau.
Đ.A.T
_________
Nhà thơ: Đỗ Anh Thư
Hội viên Hội Liên hiệp VHNT TP Hồ Chí Minh
ĐT: 0938.771.247
ĐC: 21/1a, Lê Văn Khương, P. Thới An, TP. HCM
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: