Xuân sang (Trần Tích Thiện) (01/01/2026)
XUÂN SANG

Trần Tích Thiện
Rơi rơi chiếc lá cuối cùng
Đã nghe âm ấm bập bùng hơi xuân
Rì rầm nhựa chuyển trong thân
Vỏ già lách tách, mầm xuân ngỡ ngàng
Ô kìa ! Xuân mới đã sang
Hoa đào nở rộ, quất đang trĩu cành
Mùa xuân xanh đến là xanh
Chỉ riêng mái tóc ta đành bạc phơ
T.T.T
_________
Nhà thơ: Trần Tích Thiện
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng;
ĐT: 0899.522.188
Email: trantichthien20091945@gmail.com
Địa chỉ: 268 Đông Khê, P. Gia Viên, TP. Hải Phòng.
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: