Là tôi (Dương Đoàn Trọng) (21/12/2025)
LÀ TÔI
.jpg)
Dương Đoàn Trọng
Cố mà tôi vẫn là tôi
Lúc chìm số tép khi trôi phận bèo
Mẹ mang võng rách ra treo
Mượn câu hát gãy đói nghèo mớm ru
Cháy hè lửa tắt vào thu
Bám dây diều chữ tôi vu vi mình
Mùa đông ơi dẫu vô tình
Ổ rơm vẫn ủ bóng hình ca dao.
D.Đ.T
________
Nhà thơ: Dương Đoàn Trọng
ĐT: 0387.685.911
Email: trong867017@gmail.com
ĐC: Chương Mỹ, Hà Nội
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: