Lập đông (Nguyễn Xuân Bình) (07/11/2025)
LẬP ĐÔNG

Nguyễn Xuân Bình
Vẫn là đất thấp, trời cao,
Nhân gian mình ở chốn nào hả em?
Thiên-Địa-Nhân, vẫn cũ mèm,
Ta về xưa cũ, cùng em tìm mùa.
Hồ xưa còn ngọn gió đùa,
Eo sèo mặt nước báo mùa đã sang!
Thoáng trong một chút ngỡ ngàng,
Sót hương mùa cũ, sen tàn gửi sang!
N.X.B
_________
Nhà thơ: Nguyễn Xuân Bình
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0913.225.365
ĐC: Ngọc Hà, Hà Nội
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: