Sông Mã xanh (Huy Trụ) (14/10/2025)
SÔNG MÃ XANH
.jpg)
Huy Trụ
Chiều nay sông Mã rất xanh
Con sông vốn rất hiền lành... như ai!
Bể dâu mấy thuở lở, bồi...
Đời sông chẳng khác đời người lênh đênh...
Sông đau cuộn thác dâng ghềnh
Người đau con mắt coi khinh cả trời.
Chở thuyền, lật thuyền như chơi
Câu ca muôn thuở truyền đời cho sông
Phù sa gửi lại nuôi đồng
Sông đi thanh thản như không có mình
"Huầy dô" vượt cạn chênh vênh
Chén vui thiếu bạn... buồn tênh sự đời...
TIỀM NĂNG... còn ẨN xa xôi
Tại DÒNG CHẢY? tại NGƯƠI BƠI? tại CHÈO?...
Phù sa lẩn cánh bọt bèo
Qua mưa bão... lại TRONG VEO mắt người...
H.T
________
Nhà thơ: Huy Trụ
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
ĐT: 0913.568.936
ĐC: 47A Đặng Tiến Đông, P. Hạc Thành, T. Thanh Hóa
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: