Tâm tư trước nấm mộ chờ (Phạm Ngọc Khảnh) (15/04/2025)
TÂM TƯ TRƯỚC NẤM MỘ CHỜ
Nhớ Vũ Huy Dược
.jpg)
Phạm Ngọc Khảnh
Biết sao… xây nấm mộ chờ
Đón hồn liệt sỹ cõi bờ biệt tăm !
Lâu rồi qua tháng qua năm
Tưởng người tới mộ viếng thăm, gọi là…
Quên mình vì nước xông pha
Có lưu luyến mãi quê nhà, cha ông?
Và người con gái bên sông
Yêu nhau ở vậy, chờ trông một đời.
Cô Đặng Thị Vịnh mất rồi*
Giá còn lên mộ để hồi nhớ thương…
“Lối mòn cỏ lợt màu sương
Lòng quê đi một bước đường một đau”**
*Cô Đặng Thị Vịnh, người yêu của ls Vũ Huy Dược, ở vậy suốt đời, nay cô cũng đã mất.
** Thơ Nguyễn Du.
P.N.K
_________
ĐC: Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: