CÁI NGÂY THƠ ĐI ĐÂU
Hồ Kim Công
"Mới đây mà đã má đào"
Cái ngây thơ của hồi nào đi đâu
Sao mà lém lĩnh nhiều câu
Quăng đi cái nết trẻ trâu mất rồi
Cười gì chết điếng hồn tôi
Toàn thân lại lịm bởi lời vu vơ
Nửa chơi nửa thật ỡm ờ
Ơi người năm đó còn chờ đợi ai
Nhìn nghiêng con mắt kéo dài
Khiến cho thần trí lên mây không về
Không gian im ắng lắng nghe
Con tim loạn nhịp thân tê dại người
Riêng nàng vẫn líu lo vui
Dẫu chàng chẳng kịp một lời gởi trao...
Mới đây mà đã má đào
Cái ngây thơ của hồi nào đi đâu...?
Lục bát Đất Phương Nam