ĐẦU XUÂN BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ
.jpg)
Nguyễn Lâm Cẩn
Đầu xuân bạn đến chơi nhà
Bánh chưng vừa hết, thịt thà chưa mua
Cải vườn ai muối mà chua
Con xa, vợ vắng, bông đùa:
Nhịn thôi *
Bày mâm mấy chén rượu ôi
Cụng ly
Rót
Cạn
Nhắm mồi bằng thơ
Cào tim rút tủy nhả tơ
Chữ tan vào rượu mà ngơ ngẩn đời
Nguyên tiêu thơ thả đầy trời
Chữ rơi xuống đất tơi bời cỏ hoa
Thơ lòng trút ruột nhau ra
Nỗi đau nhân thế xót xa kiếp người
Tiệc xuân sao méo nụ cười
Mặt mày hớn hở vui tươi lên nào
Nhà xuân còn thắm cành đào
Hội xuân đâu đó lao xao
Ta thì...
Tiễn nhau quà chẳng có chi
Tay ôm
Rân rấn
Xe đi
Mủi lòng
Đường thơ còn lắm long đong
Chúc cho ngòi bút đừng cong với mình.
* Ý thơ Nguyễn Khuyến
N.L.C
__________
Nhà thơ: Nguyễn Lâm Cẩn
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng và Hà Nội
ĐT: 0366.222.601
Email: nguyenlamcanna@gmail.com
ĐC: Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội