Nghẹn lòng sau mỗi bình yên (Nguyễn Quốc Trưởng) (17/02/2025)
NGHẸN LÒNG SAU MỖI BÌNH YÊN
.jpg)
Nguyễn Quốc Trưởng
Trập trùng núi đá vùng biên
Tháng hai cùng với trái tim ta về
Máu đào thắm đỏ hồn quê
Tượng đài bất tử lời thề năm nao.
“Đồi thịt băm “ở chỗ nào
“Ngã ba cửa tử “chiến hào còn đây
“Lò vôi thế kỷ“ khói bay
“Thác gọi hồn“ có tháng ngày ngát hương.
Bao dốc núi bấy con đường
Dẫn lên điểm tựa chiến trường năm xưa
Trót tin vào kẻ lọc lừa
Biết bao xương máu như vừa mới rơi.
Hôm nay biên giới xanh trời
Phủ lên nấm mộ những người vô danh
Nén nhang bên các anh nằm
Tỏa hương cùng với tháng, năm yên bình.
N.Q.T
_________
Nhà thơ: Nguyễn Quốc Trưởng
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0347.186.168
ĐC: X. Đông Phương, H. Kiến Thụy, TP. Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: