CÒN GÌ
Vũ Thị Ân
Còn gì trong chốn xa xôi?
Còn sương vương gió, còn trời vương mây
Còn hương quả chín ngất ngây
Còn thơm hoa dẻ giăng đầy tóc em
Còn gì cùng hơi thở đêm?
Còn tiếng biển hát dịu êm ru bờ
Còn líu ríu lời ngây thơ
Thoảng làn môi ấm bất ngờ tiếng yêu
Còn gì trong sắc nắng chiều?
Còn bằng lăng tím xiêu xiêu nỗi buồn
Chân trời – ráng đỏ hoàng hôn
Màn đen li biệt chập chờn bủa vây.
Còn gì gửi lại nhau đây?
Hương trời thuở ấy, màu mây thuở nào.
V.T.Â
_______
Liên hệ tác giả: TS. Vũ Thị Ân
Đại học Sư phạm TP. HCM