Thứ tư, 08/05/2024,


Chùm tứ tuyệt (Bùi Hữu Thiềm) (27/04/2009) 

                                            CHÙM TỨ TUYỆT

 

                              Bùi Hữu Thiềm

 

 

1- Bếp đời

 

Em là bếp của đời anh

Đói no cay mặn ngọt lành có nhau

Trăm năm dù bạc mái đầu

Lửa anh vẫn cháy cạn dầu bếp em!

 

 2- Sắc đẹp

 

Em ngồi chéo váy chờ ai

Tóc mềm thả xuống bờ vai nõn nà

Chao ôi! Sắc đẹp đàn bà

Vua còn ngất ngưởng nữa là thần dân!

 

3- Ngõ xưa

 

Chắc gì hai đã là đôi

Gần còn chưa bén, xa xôi thế này

Em giờ theo bạn sang Tây

Bên nhà sung chín rụng đầy ngõ xưa!

 

4- Đợi

 

Tưởng chờ chỉ nửa mùa trăng

Càng ngong ngóng nhớ càng dằng dặc xa

Thương em canh cánh quê nhà

Vịn xiêu cả ánh chiều tà đợi nhau!

 

5- Vớt bóng

 

Nước trong văn vắt thế kia

Em tắm suối trắng cả tia nắng chiều

Sóng vờn trôi bóng khăn Piêu

Có người theo vớt bước liêu xiêu bờ!

 

6- Nói với dòng sông

 

Đừng trôi theo biển nữa sông

Ngoài xa xăm ấy chỉ mông mênh trời

Cạn dòng là hết là thôi

Là bơ vơ giữa một nơi không bờ!

 

 B.H.T

 

 

______________

 

Liên hệ: Bùi Hữu Thiềm - Điện thoại: 0913 262 161

Chi Hội VH-NT Miền Đông - TP Móng Cái -Quảng Ninh

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Hùng  - Hoàng Mai , Hà Nội  - 0953331519 - hunglangrua45@yahoo.com.vn  (Ngày 11/07/2010 10:36:02 PM)

Chùm tứ tuyệt của B.H.T thật tuyệt. xin múa rìu một chút cho vui nhé.

CHỜ SUNG
Ngõ xưa , Người đến ngó nghiêng
Thấy chùm sung chín, đứng nhìn...chờ sung
Cây tre đứng ngóng cây thông
Thành đôi có đặng hay không? Hỡi Người!

XIN ĐỪNG ĐẮP ĐẬP
Duyên em với Biển mênh mông
Không ra Biển, có là Sông bao giờ?
Xin đừng đắp đập, xây hồ
Kẻo em nhớ Biển...khóc òa...lụt to!

LÀM QUÀ
Cho dù là mấy mùa trăng
Anh thương, em đợi em mong em chờ
Có bao nhiêu ánh chiều tà
Em gom hết để làm quà gửi anh

VỚT BÓNG
Nước trong văn vắt dưới khe
Có cô tiên nữ tắm khoe bóng hồng
Khăn Piêu thả để sóng vờn
Chạy theo vớt bóng...nước non gì? Chàng!

N.V.H

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội   (Ngày 11/07/2010 10:36:14 PM)

Chào anh Bùi Hữu Thiềm. Con dâu miền Đông xin được họa chùm thơ của anh nhé. Chúc anh vui.
1. ĐỒNG HƯƠNG
Cặp rồi, chưa chắc sóng đôi
Nữa là kẻ ngược, người xuôi thế này
Anh miền Đông, em miền Tây
Đồng hương, chuyện của những ngày xa xưa

2.CÓ NHAU
Hai đầu đất nước ngắm trăng
Vẫn cùng chung một chị Hằng, đâu xa
Nhìn trăng, cùng nhớ quê nhà
Cũng tròn tình nghĩa, cũng là có nhau

3.KHĂN PIÊU
Mũi Ngọc, Trà Cổ còn kia
Ka Long trong vắt, nhuộm tia nắng chiều...
Kìa! ai hát " Chiếc Khăn Piêu"
Khăn hay tín hiệu tình yêu vô bờ

4.SÓNG ĐÔI
Không trôi sao gọi là sông
Đầu nguồn, cuối bến, mênh mông biển trời
Không trôi, dòng sẽ cạn thôi
Cỏn trôi sông mãi sóng đôi bên bờ
Trần Thị Lợi

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985803707 - Đắk Lắk   (Ngày 11/07/2010 10:36:30 PM)

Chào bạn Hữu Thiềm! MT xin họa cùng bạn, để chia sẻ nỗi niềm cùng tứ tuyệt! Cảm ơn bạn!
LỐI XƯA
Nhớ ngày còn bước chung đôi
Bây chừ lẽ gót mình tôi phương này
Mặt trời ngã bóng về tây
Lá vàng theo gió rụng đầy lối xưa

CHỜ
Mong manh nửa mảnh thuyền trăng
Sao thưa mấy ánh như gần, như xa
Liễu mềm hắt bóng hiên nhà
Nỗi niềm gửi ánh trăng tà trao nhau

TÌNH SÔNG
Đổ dồn về biển tình sông
Lặng thầm, ào ạt, đục, trong giữa trời
Vẫn là duy nhất mà thôi
Ngàn sông về biển cùng trôi vỗ bờ

  Nguyễn Đức Tùy  - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428  -  Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 11/07/2010 10:36:40 PM)

Xin hoạ một khổ thơ đầu để sẻ chia cùng tác giả:
DẤU XƯA
Đã từng mộng ước có đôi
Giờ em bên ấy còn tôi bên này
Mặt trời đã ngả về Tây
Ngõ quen cỏ lấp dấu giày người xưa.
Nguyễn Đức Tùy

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com -  0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 11/07/2010 10:36:54 PM)

THÂN HỌA VỚI BẠN BÙI HỮU THIỀM ( CHÙM THƠ TỨ TUYỆT ) CỦA BẠN THẬT LÀ XUẤT SẮC…Lâu rồi mới lại được đọc một bài thơ ấn tượng và chuyên nghiệp đến như vậy.Chúc bạn vui khỏe và sáng tác đều tay cho mọi người vui theo nhé.MT họa theo từng khổ theo ý của bạn .Nhưng tóm chung vào một chủ đề cho nó thành bài thơ độc lập đáng yêu .Cám ơn bạn nhiều

NHỮNG SỢI TƠ LÒNG …

Đang hai nay có một mình
Dặn lòng, lòng giữ bóng hình của nhau
Chia tay chửa tới cơn đau
Mắt sao ,đã vội ứa sầu tiễn đưa…

Đợi chờ bên kỉ niệm xưa
Ngày chim tâm sự, tối đùa gió trăng
Vịn vào giấc ngủ tháng năm
Thương nhau cũng mấy lứa tằm đi qua.

Bao đêm vớt bóng Ngân Hà
Bóng người chẳng gặp ..Sao đà đổi ngôi
Nguyện cầu một chút ước tôi
Khăn Piêu còn đợi, Khèn người dưới trăng…

Chờ ai hàn gắn vết lòng
Chữa yêu đang cạn …Bên dòng ngập mưa
Bước ngàn, người cất năm xưa
Nhanh tìm lối cũ ..Đang mùa sen tơ …

MINH TUẤN

Các bài khác: