BẤT CHỢT TUỔI THƠ
Phan Thành Minh
Ngang chiều chạm nét ấu thơ
Quần nâu tóc chỏm… lơ ngơ đồng gầy
Cánh diều no gió lượn bay
Sáo ve hợp xướng gọi ngày xôn xao…
Mẹ ngồi gút gạo cầu ao
Hương ngâu rụng trắng lối vào hoàng hôn
Bếp nghèo rưng rức khói rơm
Bắp ngô líu đíu bát cơm gối mùa
Sông làng chật tiếng dạ thưa
Óng thơm tóc gội áo vừa nõn hoa
Gàu sòng chia nước đồng xa
Thở sương lấm tấm đôi tà nguyệt thư
Chiếu chèo ngậm tiếng hát ru
Thương câu quan họ sa mù nẻo không
Đêm nghiêng về phía nôi hồng
Chiến chinh níu võng một vùng tuổi thơ…
P.T.M
_____________________
7 – BÙI THỊ XUÂN – ĐÀ LẠT
Email: thanhminh55vnn@gmail.com