VÉT XUÂN
Đàm Đức Lợi
Áo cơm cứ mải miết đi
Quờ tay chạm “Cổ lai hy” mất rồi !
Phất phơ sợi nhớ bồi hồi
Nắng mưa chèo chống không rời bến Xuân.
Gót mòn phấn vẫn trắng ngần
Bước đi cần mẫn gieo vần ước mơ
Vui chung đầy ắp bến bờ
Nỗi riêng len lói sững sờ mắt nhau
Sông đời trong đục nông sâu
Lựa bao con chữ dựng cầu tin yêu
Nghe như nắng ngẩn ngơ chiều
Vườn xưa mấy lớp tình yêu cỏ gà…
Vét xuân, đất dậy mùa hoa
Dòng thơ dào dạt vỡ oà tiếng chim.
Đ.Đ.L
____________________
Liên hệ tác giả: Đàm Đức Lợi
Xuân Quan - Văn Giang – Hưng Yên
ĐT: 0913.375 389 - 04.2 2194116