BẾN NHỚ ..!

Nguyễn Thanh
Chiều tà tạo cảnh hoàng hôn
Trăng gầy neo ngọn liễu hờn bến xưa
Đầu mùa vải chín lưa thưa
Nơi trao kỷ niệm gió đưa rì rào
Cái hôm chỗ mỏm bờ cao...
Sóng tình dào dạt lạc vào miên man
Xa quê vẹt gót muôn làng
Hoàng hôn tim tím lại càng nhớ nhau
Nước sông quê vẫn một màu
Người quê xưa... có nhớ nhau chăng là..?
Cau vườn trổ mấy mùa hoa
Thay giàn mấy bận trầu già, dưa gang ?
Đồng quê thu mấy mùa vàng ?
Bến đò Bầu đợi anh càng nhớ em ...!
N.T
Tác giả: Nguyễn Thanh
Thành Phố Hà Nội