BÂNG KHUÂNG CHIỀU ĐÀ LẠT

Nguyễn Thành Công
Tôi về Đà Lạt mến yêu
Ngắm hồ Than Thở giữa chiều mộng mơ
Đồi Thông lá vẫy sương mờ
Lang BiAng đỉnh núi làm ngơ ngẩn lòng
Xuân Hương Hồ nước biếc trong
Ngàn hoa trải thắm cánh đồng nghiêng nghiêng
Ngôi Chùa Linh Phước linh thiêng
Lung linh thác nước Păng Tiêng dịu dàng
Tiếng Cồng, hồn mãi ngân vang
Kìa cô sơn nữ Bản làng tươi xinh
Chàng trai mải dõi theo hình
Làn môi em để...sóng tình cuộn dâng
Tâm hồn chợt thấy lâng lâng
Vấn vương Đà Lạt, bâng khuâng.... khách về!
N.T.C
Tác giả: Nguyễn Thành Công
Thành Phố Hồ Chí Minh