CÁNH CÒ
.jpg)
Lê Hải Châu
Chỉ là chấm trắng nhỏ nhoi
Mà nên câu hát cho đời hàm ơn
Người đi vạn thuỷ thiên sơn
Vẫn không quên được mảnh hồn làng quê
Có đàn cò trắng bay về
Cây đa, quán nước, triền đê, bến đò
Mưa chiều sông rộng nước to
Lẫn trong chút ráng cánh cò mờ xa
Mưa tháng Bảy, nắng tháng Ba
Lập loè đom đóm bay ra cuối vườn
Mưa nhiều nước đọng bùn trơn
Bóng con cò nhỏ chập chờn đồng xa
Nhịp nhàng bay lả bay la
Xanh xanh sắc lúa, mượt mà bãi dâu
Cho dù ngàn vạn đời sau
Cánh cò vẫn nối nhịp cầu tình quê
L.H.C
Tác giả: Lê Hải Châu
Thành Phố Thanh Hóa