Uống rượu một mình (Đồng Thị Chúc) (24/05/2019)
UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH
Đồng Thị Chúc
Một mình uống rượu cũng hay
Mình ta, ta lại được say với mình.
Chén này dốc cạn với tình
Chén này say với bóng hình cố nhân.
Giơ tay vít ánh trăng gần
Khà lên một tiếng vơi dần cô đơn.
Đ.T.C
__________
Nhà thơ: Đồng Thị Chúc
Hội viên Hội nhà văn Hà Nội
ĐT: 0912. 224.057
ĐC: 371/9 phố Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: