HOA TRINH NỮ

Quang Tuyến
Dãi dầu mưa nắng mà xanh
Lặng thầm sắc tím mong manh dưới trời.
Giữ mình giấu cả nét tươi
Chạm cây Xấu hổ khép đời rưng rưng.
Đi đâu vội vã người dưng
Thẹn thùng ánh mắt ngập ngừng rồi xa...
Điều em chưa kip nói ra
Tôi thêm yêu một loài hoa bên đường.
Dịu dàng phơi giữa gió sương
Nhọn gai Trinh nữ khiêm nhường đợi ai?
Q.T
___________
Nhà thơ: Nguyễn Quang Tuyến
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0763.412.301
Email: quangtuyen13031947@gmail.com
ĐC: Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng