Thứ hai, 15/06/2026,


Người đàn bà làm thơ (Cao Trần Nguyên) (22/05/2019) 

 NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM THƠ





Cao Trần Nguyên






Chắt ra từ cái đắng cay
Làm cho người đọc phải say thơ mình.
Sáng nay cố ý hữu tình
Giở trang thơ chị bên bình rượu suông

Đầu này cạn, đầu kia buông
Hai đầu, hai nẻo, hai luồng nghĩ suy...
Câu thánh thiện – lễ vu quy
Câu thơ ma quái tình luy lụy tình

Câu xấu xí viết cho mình
Câu thơ đẹp viết khi rình của yêu
Cái thần thái được trời chiều
Thấy hình bóng chị đã xiêu xiêu lòng

Vậy mà số phận long đong
Câu thơ như vận vào trong kiếp người
Ít khi thấy chị mỉm cười
Mắt đen, môi đỏ mà lười điểm trang

Nhớ lần lỡ bước sang ngang
Câu thơ của chị chuyển sang sắc mầu
Quần lĩnh tía, áo the nâu
Quả cau và những lá trầu tinh khôi

...Thơ chị đã có thứ ngôi
Vậy mà nữ sĩ vẫn bôi nhọ mình.


C.T.N



 

_____________
Tác giả: Cao Trần Nguyên 
Email: caotrannguyen@yahoo.com.vn
ĐC: Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com.vn - 0979814947 - Hạ Long Quảng Ninh  (Ngày 22/05/2019 15:35:55)

Cám ơn nhà thơ Trịnh Toại đã cho đăng bài thơ NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM THƠ lên trang LB mỗi ngày nhưng nhà thơ đã cắt bỏ hai câu kết thật đáng tiếc. Xin phép được nhắc lại ở đây:

...Thơ chị đã có thứ ngôi

Vậy mà nữ sĩ vẫn bôi nhọ mình.

Cảm ơn anh nhắc ngay... TT xem lại là do copy về ko hết, vì 2 dòng cuối lại sang trang khác... Em đã bổ xung rồi anh xem lại giúp nhé!

Các bài khác: