VỌNG VỀ CỐ HƯƠNG

Nguyễn Quỳnh Anh
Vẳng nghe tiếng vọng đằng xa
Ai trong đêm vắng gọi ta mấy nhời
Trách câu trăng gió đầy vơi
Hỏi em còn nhớ mấy lời năm xưa?
Nửa đời cùng với nắng mưa
Cái duyên chẳng hết, chẳng thừa một mai
Vơi đi năm tháng ngày dài
Ngỡ còn đâu đó có ai đợi chờ
Chút tình xưa gửi vào thơ
Cất men ủ kỹ bao giờ tàn hương
Sải chân trên mọi nẻo đường
Mà sao nỗi nhớ cố hương vọng về
Mảnh trăng đủ sáng miền quê
Một câu cũng đủ lời thề trăm năm
Nửa đời lạnh giá chỗ nằm
Lấy chi lấp được nơi thăm thẳm sầu.
N.Q.A