CHÙM THƠ LỤC BÁT 4 CÂU

ĐỖ ANH THƯ
DẤU CHÂN TRẦM TÍCH
Mây trầm tích chẳng buồn bay
Gió miền trầm tích lắt lay gợn sầu
Hồng hoang , một bến nông sâu
Dấu chân trầm tích giang đầu nước dâng ...
KHÔNG HẲN....
Trong ngày nắng vẫn còn mưa
Trong dày vui vẻ vẫn lưa thưa buồn
Sông sâu nước chảy về nguồn
Trên dòng phẳng lặng, đáy cuồng sóng xô.
SỎI ĐÁ ĐƠM BÔNG
Ai làm cho đá phải đau?
Ai làm cho đất phải xao xuyến lòng ?
Vặn mình, mầm sỏi đơm bông
Hạt buồn rụng mãi giữa đồng tương tư...
Đ.A.T
_________
Tác giả: Đỗ Anh Thư
ĐT: 0938.771.247
ĐC: 21/1a, Lê Văn Khương, P. Thới An, Q.12, TP. HCM