Vô đề 18 (Sackhong) (15/05/2019)
VÔ ĐỀ 18

Sackhong
Thơ buồn tôi viết cho tôi
Gửi trong thương nhớ mấy lời gió bay
Người đi khóe mắt cay cay
Người về lá rụng rắc đầy lối xưa
Thơ buồn tôi viết trong mưa
Chờ vàng nắng hạ sao chưa tìm về ?
Ngoài vườn rộn rịp tiếng ve
Sầu khơi khoắc khoải, lòng tê tái lòng.
Thơ buồn gửi lại hư không
Nửa đời lơ đãng, mấy vòng mộng du
Đi qua một chốn mây mù
Tuột trôi ảo ảnh, tình như khói chiều.
Thơ buồn dang dở tiếng yêu
Nửa lời vương lụy bao điều luyến xa
Lần từng trang giấy phai nhòa
Mỏi tay nâng một cánh hoa phượng nhàu .
Thơ buồn gửi lại cho nhau
Có vầng trăng bạc ấp vào sông thơ
Giật mình nghiêng cả giấc mơ
Chơi vơi một bến hai bờ ly tan.
S.K
_______
Sackhong
Tỉnh Hải Dương
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: