Sóng (Vũ Anh Vũ) (12/05/2019)
SÓNG

|
| Vũ Anh Vũ |
Sóng từ đâu? Sóng từ đâu?
Ngàn năm sóng mãi vỗ vào sâu xa
Biển cồn, muối xát lòng ta
Xót. Nhưng vẫn nhớ như là nhớ em.
Con tầu đâu phút dịu êm
Vẫn chia sóng trắng đôi miền thời gian
Sóng tràn lan, sóng tràn lan
Đưa anh về cuối dặm ngàn xa xăm
Vượt lên muôn đợt sóng ngầm
Mới nghe tiếng gió hòa âm lạ lùng
Gió ơi! Đừng gió khôn cùng
Làm con sóng rặc(*), sóng lừng biển đau.
Biết đâu tan nát ruột tầu
Mà thân gió cũng chia nhau trăm luồng.
(*) Sóng rặc (Tiếng địa phương): Sóng yếu, khi thủy triều xuống.
V.A.V
_________
Nhà thơ: Vũ Anh Vũ
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0976.486.382
ĐC: Phường Đằng Lâm, q. Hải An, tp. Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: