Người đàn bà ở chùa (Cao Trần Nguyên) (11/05/2019)
NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở CHÙA
.jpg)
Cao Trần Nguyên
Thôi đừng tìm đến cửa chùa
Nâu sồng đã nhuộm chín mùa từ bi
Sân chùa vắng bóng chim ri
Lá rơi cũng chỉ mỗi khi gió lùa...
Thôi đừng tìm đến cửa chùa
Gió heo may đã bỏ bùa Cà Sa
Không còn cái rét tháng Ba
Nàng Bân đan áo...sinh ra đổi mùa
Thôi đừng tìm đến cửa chùa
Mũ che tai, chớ có đùa với sư
Nhớ là giữa thực và hư
Giữa không và có ngần ngừ khi thưa:
Rừng già quên những chiều mưa
Hai người chung mái tranh thưa che đầu
Đêm đêm quên ngọn đèn dầu
Dưới hầm sâu viết chung câu thơ tình.
Quên rồi cái bóng rập rình
Chìm vào kí ức bức hình lặng câm
Mõ rung, chuông thỉnh thâm trầm
Chín mùa lá rụng tích tâm đã thành.
Mấy câu chưa hết ngọn ngành
Tình còn rối rắm để dành kiếp sau.
Ngoài trời vẫn đổ mưa mau
Khách tình thấu được nỗi đau chín chiều!
C.T.N
__________
Tác giả: Cao Trần Nguyên
Email: caotrannguyen@yahoo.com.vn
ĐC: Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: