NƯƠC MẮT & HÒA BÌNH

Phạm Tự
Hòa bình đã mấy chục năm
Ai hay nước mắt xót thầm tuôn rơi!
Nghe tin đài báo khắp nơi
Giao thông xuôi ngược chết người buồn thay!
Quan tham sâu mọt đàn bầy
Vét vơ nhũng nhiễu tham đầy túi tham
Phát ngôn như rác ngập tràn
Làm cho đất nước nát tan cơ đồ!?
Lòng dân sớm tối nghĩ lo
Miếng cơm manh áo bao giờ yên thân?
Ngó xa rồi lại trông gần
Ngàn năm văn hiến mất dần đạo xưa...
Còn bao những chuyện nắng mưa
Kể sao cho xiết cay chua nỗi đời!
Nước non non nước lòng người
Bao giờ mới nở nụ cười nghĩa nhân?
Hòa bình hơn bốn mươi năm
Hồn thiêng non nước
lệ thầm lạnh rơi...!?
P.T
Nhà thơ: Phạm Tự
Hội VHNT Tỉnh Hà Giang