REO MÙA

|
| Đàm Quyên |
Cơn mưa ngừng tạm ngớt đồng
Và cây lúa bớt lạnh lòng ngời xanh
Bao nhiêu mưa gió hoá thành
Làn sông sóng nước chảy quanh lở bồi
Ngớt ngưng mùa nước nổi trời
Bình yên ngọn cỏ đọng lời sớm mai
Tiếng hoa dìu dịu hương đài
Vườn cây tĩnh lặng thoát thai nảy mầm
Bàn chân muôn bước ngón nằm
In lên sỏi cát và cầm bụi bay
Dịu vơi tiếng gió đục mây
Thở ngày năm tháng lan cây reo mùa...
Đ.Q
__________
Tác giả: Đàm Quyên
ĐT: 0963.045.081
Emai: quyenkbis@gmail.com
ĐC: Phường Vệ An, TP. Bắc Ninh