Bà cho tơ nhiễu (Trần Thị Bảo Thư) (04/05/2019)
BÀ CHO TƠ NHIỄU

|
| Trần Thị Bảo Thư |
Sớm qua mây ế ngập đồng
Bà tôi đi chợ phải vòng lối đê.
Gió đầy mặt nước sông quê,
Đêm rằm ai vợi trăng về giếng khơi ?
Buồn buồn ước chuyện xa xôi,
Bà cho tơ nhiễu may đôi cánh chuồn.
Tôi mang cúc dại ra ươm,
Nảy vàng trên những con đường thu qua.
Trầu têm cánh phượng như hoa,
Bây giờ tôi ước, còn bà ở bên…
Ai mang trăng bỏ ngoài thềm
Nhớ quê tôi gói dành đêm vắng trời.
Mỗi ngày tôi ngược về tôi
Bao giờ gặp lại thảnh thơi dáng bà...
T.T.B.T
____________
Nhà thơ: Trần Thị Bảo Thư
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0785.816.838
Email: baothu120964@gmail.com
ĐC: Tổ 6 hẻm 9, Bàu Trâm, Long Khánh, Đồng Nai
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: