SÔNG QUÊ

Nguyễn Quỳnh
Tuổi thơ ta lạc lối về
Lưng còng một dải triền đê đợi chờ
Thả hồn gom nhặt giấc mơ
Lượm câu Lục Bát bên bờ tháng năm
Chõng tre cha ngả lưng nằm
Trăng chênh chếch bóng trăng rằm nghiêng soi
Lớn sau hũ mắm mặn mòi
Canh cà rau muống mẹ đôi tay sần
Mướp vàng hoa nở góc sân
Nhớ Cầu Xóm Trại bao lần theo anh
Vó tôm nước liệng chòng chành
Thính thơm đàn bống lanh chanh tìm về
Gửi hồn vào khúc sông quê
Chìm trong câu hát trưa hè nội ru .
N,Q
Tác giả: Nguyễn Quỳnh
Thành Phố Bắc Ninh