Nỗi niềm xa quê (Ngân Lê) (03/05/2019)
NỖI NIỀM XA QUÊ

|
| Ngân Lê |
Chiều nghe man mác thu rơi
Nhớ quê lòng những bồi hồi thiết tha
Từ khi chân bước đi xa
Bóng hình ai với quê nhà mến yêu
Nhớ sao một tiếng sáo diều
Nhớ con đò nhỏ chiều chiều qua sông
Nhớ con sóng biếc biển đông
Vỗ vào bờ cát mênh mông dạt dào
Quê ơi nhớ đến nghẹn ngào
Phương xa em biết ngày nào về thăm
Một ngày như ngỡ cả năm
Đêm đêm gối lẻ lòng thăm thẳm buồn
Năm canh lặng lẽ cô đơn
Người xa ơi biết có còn nhớ không
Tình ai vẫn nặng bên lòng
Bên thương bên nhớ đục trong bến đời
Giờ đây xa cách phương trời
Dòng thơ viết vội cho vơi nỗi niềm.
N.L
_____________
Nhà thơ: Lê Thị Bích Ngân (Ngân Lê)
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0936.650.696
Email: Lebichngan1970@gmail.com
ĐC: Phố Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: