THĂM LẠI TRƯỜNG SƠN

Vũ Văn Thịnh
Về thăm lại chiến trường xưa
Trường Sơn hùng vĩ giữa trưa nắng vàng
Gió Lào khô khốc thổi sang
Mồ hôi nhỏ giọt bên hàng cây xanh
Ngập tràn ký ức chiến tranh
Nỗi đau lắng giữa đất lành bao năm
Còn đâu ! chỗ bạn tôi nằm......
Núi rừng Hương Hoá lặng thăm thẳm buồn !
Qua nghĩa trang dạ bồn chồn
Nén nhang tưởng niệm, hương hồn các anh
Tấm bia, hàng mộ vô danh.......
Hương hoa đỏ giữa mầu xanh đất, trời !
Lời chào ! lắng lại chơi vơi
Ước sang năm lại thăm nơi anh nằm
Đất rừng Quảng Trị xa xăm
Đời người đến tuổi bẩy lăm... khó lường . ?
Nổi trôi dấu ấn sa trường
Giọt sầu lăn giữa - nhớ thương vơi đầy !!.
V.V.T
Tác giả: Vũ Văn Thịnh
Thanh Lê, Kiến Xương, Thái Bình