TIẾC

Phạm Xuân Nam
Tiếc là lòng giếng chẳng sâu
Để xuân vắt cạn tình đầu mà xanh
Quản chi mưa lũ thác gành
Gió sương ai điểm mái xanh phong trần
Nắng mưa kể biết mấy lần
Vượt vòng kế hiểm qua vòng mưu thâm
Công danh biết mấy thăng trầm
Ngăn mưa chắn gió cho xuân ấm nhà
Ngược xuôi đâu quản gần xa
Lên rừng, xuống biển, bôn ba mấy miền
Cửa nhà đau đáu nỗi riêng
Phận làm con, phận ưu phiền chí trai
Một lòng son sắt chẳng phai
Mùa xuân dốc cạn cho ai những ngày
Phúc nhà cơ nghiệp có dày
Giếng sâu nào phải là lòng giếng sâu
Trách ai nông nổi cơi trầu
Tan tành gia nghiệp gieo sầu trăm năm
Nhớ mùa xuân nhớ xa xăm
Thương ngày xưa, thương tháng năm, thương mình.
P.X.N
_______________
Tác giả Phạm Xuân Nam
Email: xuannamtuoitrenet@gmail.com