SEN HỒNG

Nguyễn Quỳnh Anh
Sen đầm ngào ngạt đưa hương
Bóng cô thôn nữ tóc vương bên hồ
Em ngồi tắm nắng thả mơ
Ru hồn tôi lạc bến bờ chân mây
Hương tình hoà quện men say
Lòng sao dan díu thế này hả tôi?
Tơ vương bóng dáng em ngồi
Đôi vai tròn trịa bờ môi thắm nồng
Chắc là con gái xóm Đông
Hình như em chửa có chồng hay sao
Lân la định cất nhời chào
Vờ như muốn hỏi lối nao ta về
Trách ai mải thả bùa mê
Hạ sang lạc lối triền đê thẫn thờ
Buột lời hoạ một câu thơ
Kênh kiêu em lại cứ vờ chẳng nghe.
N.Q.A
Tác giả: Nguyễn Quỳnh Anh
Thành Phố Bắc Ninh
|
Góp với với NQA nha: |