Thị Màu lâm chung (Đỗ Chiến Thắng) (16/04/2019)
THỊ MÀU LÂM CHUNG

|
| Đỗ Chiến Thắng |
Làng ơi, loan báo Thị Màu
Trút hơi thở cuối nhĩ nhầu đêm qua
Bác Nô nép khuất góc nhà
Nuốt giọt mắt vừa mới sa nửa vời
Ngọn đèn vàng vọt chơi vơi
Kính Tâm gọi mãi Màu ơi... thì thầm
Sư ông đôi mắt quầng thâm
Thương người rừng rực tuổi xuân hôm nào
Mà giờ đất thấp trời cao
Ba gian nhà trống trăng vào gió ra
Lẳng lơ. Sấp ngửa. Phong ba
Màu ơi chết giữa mưa sa, miệng đời
Nhớ ngày tốc ngược rối bời
Tuổi xuân hớ hớ. Khát. Vời vợi mong
Ỡm ờ lặn ẩn vào trong
Sống như chết rám má hồng phôi phai
Thương Màu nén tiếng thở dài
Làng ơi! ai khóc Màu mai ra đồng...
Đ.C.T
__________
Nhà thơ: Đỗ Chiến Thắng
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
ĐT: 0903.405.658
Email: dochiethangdo@gmail,com
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: