Giêng Hai (Đào Phan Toàn) (01/04/2019)
GIÊNG HAI

|
| Đào Phan Toàn |
Thế là đi hết mùa đông
Xuân đã động phòng, rét ngọt giêng hai
Nắng hồng ấm sợi tóc mai
Phập phồng lộc biếc, nụ cài song thưa
Bến xuân cánh én chao mùa
Cải ngồng đã muối thành dưa... người chờ
Nghiêng đầu trăng điểm hoa mơ
Thuyền tìnhvớt được câu thơ giữa dòng
Xin đừng ngoái lại mùa đông
Ngoan hiền em đặng ấm lòng Giêng - Hai!
Đ.P.T
________
Tác giả: Đào Phan Toàn
ĐT: 0982.967.045
Email: daophantoan4@gmail.com
ĐC: 25 Phố Giắt, Triệu Sơn, Thanh Hóa
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: